'Hạnh phúc của tôi không phụ thuộc vào việc biết làm lông vịt'
Tôi biết nấu ăn từ nhỏ nhờ vào mẹ, và giờ khi du học, tôi thường tự nấu ở nhà. Tôi học nấu ăn vì sở thích cá nhân, không phải vì ý kiến của ai khác. Thời gian vào bếp là lúc tôi và mẹ trò chuyện, nơi tôi chia sẻ những tâm sự với mẹ trong khi học cách làm món ngon. Tôi cũng thích nấu ăn để tự tin chuẩn bị bữa cho bố và em trai khi mẹ bận.
Bố ngày càng cao tuổi, ăn ngoài không đủ dinh dưỡng và không ngon bằng cơm tôi nấu. Tôi thường bắt em trai giúp dọn dẹp, còn tôi thì nấu ăn. Khi tôi đi du học, gia đình tin tưởng tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Sống ở nước ngoài, tôi biết cách mua sắm cho bếp nhỏ, dù thực phẩm khác Việt Nam. Tôi vẫn tự nấu những món như phở bò, canh cua, hay cơm với thịt kho. Trong các buổi tụ họp bạn bè, tôi nấu xôi, nộm, và bún chả, khiến bạn bè quốc tế phải khen ngợi.
Các chương trình Ngày hội giao lưu quốc tế luôn có những đĩa phở cuốn, nem rán thơm ngon do tôi tự tay làm, xuất phát từ niềm đam mê nấu nướng của bản thân, không phải vì áp lực phải biết nấu ăn như một người con gái. Tôi tin rằng kết hôn không phải là điều bắt buộc đối với phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ không cần phải đặt ra tiêu chuẩn nào để tránh "ế" hay trở thành "bom nổ chậm". Những cô gái được gia đình yêu thương và dạy dỗ có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân và không cần sự trợ giúp của đàn ông. Mỗi khi đọc những bài viết như “Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn”, tôi thấy buồn cười.
Chưa có cô gái nào chia tay bạn trai vì anh ấy không biết sửa chữa hay làm việc nhà. Ngày xưa, các bạn gái thường nghe những câu như "học đi để về làm vợ" hay "không biết làm thì khó lấy chồng". Nhưng có ai hỏi các chàng trai có được dạy cách làm chồng không? Tình yêu và hạnh phúc cần sự cố gắng từ cả hai phía. Tôi sẽ không bận tâm đến những chàng trai chê bai mà không biết làm việc nhà, mà sẽ chọn người vui vẻ cùng tôi chia sẻ việc bếp núc, làm việc nhà một cách thoải mái.
Người không bận tâm đến việc tôi chưa biết vặt lông vịt và coi đó là bình thường sẽ dễ chiếm được cảm tình của tôi. Không ai hoàn hảo, và chúng ta luôn cần học hỏi thêm. Tôi thích vào bếp vì bản thân và người thân, chứ không phải vì lo sợ bị chê bai hay không có ai để ý.


Source: https://afamily.vn/toi-van-hanh-phuc-du-khong-biet-lam-long-vit-20160715112916980.chn